Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Vài Hàng Tưởng Niệm Bà Mục Sư Lê Văn Phải



ba_ms_phai_2.jpg
Nói về những nữ anh hùng trong niềm tin Cơ Đốc giữa người Việt Nam trên khắp thế giới, chúng ta có thể kể đến bà cố mục sư Đặng Văn Sung, bà cố mục sư Nguyễn Bá Quang, bà quả phụ mục sư Phạm văn Năm, bà cố mục sư Phạm xuân Tín, bây giờ phải thêm cái tên bà cố mục sư Lê văn Phải. Những người đàn bà này đã góp phần vào việc phát triển niềm tin Cơ Đốc trong vòng người Việt Nam ngang hàng như những anh hùng đức tin chúng ta đã đọc được trong các sách vở.


Có lẽ đa số những tín đồ từ Việt Nam đến đất Mỹ và các con cái Chúa ở Việt Nam biết bà mục sư Lê Văn Phải là ai.  Bà là một người đàn bà đặc biệt.  Bà có thể giảng dạy, thuyết trình, chỉ dẫn.  Bà vừa dịu ngọt, vừa cứng rắn, vừa thuyết phục, vừa thúc đẩy.  Bà có giọng nói đặc biệt, khi cần phải khuyên lơn bà có giọng nói khuyên lơn, nhưng khi phải sai khiến bà có giọng nói sai khiến. Vì cái tính khác thường ngoại hạng của bà nên cũng có người thương cũng có người ghét. Nhưng khi nghe biết bà đã qua đời, chắc những tình cảm lẫn lộn đó trở thành nhớ thương.  

Đọc tiểu sử của bà mới thấy ngạc nhiên một cách kỳ thú vì những công việc bà đã góp phần xây dựng.  Không có ai chịu khó như bà.  Khi nhà thờ Trần Hưng Đạo (Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn) xây lại trong thập niên 60, ông bà đứng ra đảm trách, đốc thúc việc xây cất.  Ai có đến nhà thờ Trần Hưng Đạo trong tuần mới thấy công khó của bà.  Bà là người đốc công lẫn người thợ.  Bà leo lên cao, cầm búa, đập đá.  Khi thợ hết ngày hết giờ đã ra về, bà vẫn còn làm việc. Đó chỉ là một nơi, bà còn góp phần trong việc xây dựng hàng chục cơ sở như vậy nữa. Vậy mà mỗi buổi nhóm lại hàng tuần, mỗi buổi nhóm cầu nguyện đều có bà hiện diện.   Ai là thiếu nhi, nhi đồng chắc nhớ câu nói nỗi tiếng của bà, "nhi đồng hôm nay là hội thánh ngày mai,"  và "thanh niên là hội thánh ngày nay"  Ai có đến nhà bà mới thấy mỗi sáng bà đọc kinh thánh lớn tiếng một mình trong phòng, rồi lớn tiếng cầu nguyện thiết tha.  Ai có việc gì cần khuyên bảo bà dùng lời Chúa để khuyên lơn.  Ai làm gì cho bà, bà luôn nhớ ơn và nhắc lại việc tốt người khác làm cho ông bà hàng bao năm sau.

Bà là người đàn bà ngoại hạng vì lòng kính yêu Chúa của bà.